cảm giác yêu

ngày bất động
bám đuổi đỉnh tinh thần
những tan hoang chống đỡ
gió quấn thế giới vào khung tranh
lạnh lẽo tím bầm khung cửa
thế giới sống
xác thân nén chặt
đắm đuối sắc màu sáng tối
mộng mị nhìn vào chính mình
ghim chặt thời gian
gió ngày rượt đuổi
linh hồn xanh trên những nấm mồ
sự tưởng tượng
hình thù trong suốt
chói chang mọc cánh bay lên
ký ức không ước mơ
quanh co đường hầm dưới mộ
xuống lên lên xuống là những sương mù
chiều
rơi như giọt nước
mặt trời thách thức cơn mưa
những non tơ dọc ngang háo hức
rón rén
dự phần đêm bí mật
bền bỉ lớn dần hương sữa
cảm giác rơi đêm rất dịu dàng
lộng lẫy yêu
cuộc đời ngắn ngủi
trốn chạy lưu đầy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét