sương trắng bay

dòng sông cạn
vòm trời mờ ảo
đêm ngắn đời chưa kịp mơ
câu thơ chưa tự tình bãi vắng
tĩnh lặng sương khuya
long đong trời rộng
lệ hai hàng nhuộm bạc giấc chiêm bao
soi bóng thời gian
dòng sông bồi lở
vẫn bên thơ bất chấp nổi chìm
lời của gió
chứa trăm ngàn câu hỏi
trời cao đất rộng cõi vô thường
chia tay mùa đông
xuân về hoa hé nở
ngược xuôi hò hẹn bến si mê
thức giấc bình minh
cỏ lên xanh biếc
mây vén nụ hôn
gió lùa trái tim trống trải
rong chơi năm tháng
mây phủ lấp cuộc đời
mưa không tạnh
bão không tan
trời không sáng
bốn mùa
sương trắng bay



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét