lạnh ngắt rêu phong

thu nhàn nhạt
nhấp men tình đắm đuối
ta trao nhau hoa lá cửa mùa xuân
phút cuồng nhiệt yêu đương rạo rực
chộn rộn phiêu diêu nắng trong người
chuông gửi không gian
chiều trốn nắng
tim còn khát vọng tuổi đôi mươi
lạnh ngắt rêu phong
đường về gió lạnh
đuổi bắt tháng ngày
đốt lửa bằng lăng
liêu xiêu quán rượu giọt buồn
đêm tình nhân
biển dềnh thao thức
tàn nhẫn nụ cười thánh thiện nụ hôn
xô đẩy tháng ngày
cát bụi chôn thành phố
xe lăn
nát nhàu phố xa
dìu nhau sống
cuộc đời chắp vá
lưng còng lã chã mồ hôi
vòng quay trần thế
xoay tròn thời gian


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét