trái tim đen

ngày hẫng hụt
thời gian rơi trên mái
tiếng chim chìm đáy bể
con đường trước mặt dài xa
trái tim đen
dầu dãi gió sương
yêu rất sớm từ khi trong bụng mẹ
đến cuối đời vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ
lang thang nốt
đam mê cho lắm
thực thực mơ mơ chẳng có bến bờ
uống nước lã và làm thơ rong ruổi
tuổi trẻ đi qua
trái tim để dành thao thức
cơn mưa điên
gió nhẹ dỗi hờn
lửa không ấm trên môi nguồn nhiệt
lưng chừng nghĩ suy
chứng nhân cuộc tình đổ vỡ
chân trời xa
đời buông sóng vỗ về
ngồi buồn ném nụ cười ra biển
hú gọi thơ
đường ven đê lộng gió
kiếp bạc sóng vờn
bia mộ lang thang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét