va vào đêm

hôm qua
tóc xanh gọi gió
cô đơn hót trên cành
lang thang tất cả
chiêm bao đợi mùa
yêu ngập ngừng
mưa phay tựa cửa
ngọn gió chao nghiêng
nỗi buồn câu thơ bong tróc
vội vã
nắng điểm bức tranh xa lạ
kẽ hở ô bàn cờ
hờ hững mây trôi khe khẽ
chiều dang dở
cầu vồng viền chân trời
màu loang buồn như hơi thở
yêu nửa giấc mơ
đêm nằm giữa lòng thành phố
không gần nhau
chớp giật cuộc đời
cuốn trôi nụ hôn run rẩy
va vào đêm
hun hút lòng xanh
đời rung tiếng sóng
đổ đêm vào ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét