nốt trầm

nhọc nhằn kiếp người
biển đông bồi lở
ngủ đi rêu xanh năm tháng
những mảnh đời vắt ngang
kỷ niệm mòn
hẹn hò quay quắt
nỗi sầu đi dọc thời gian
câu thơ ướp nắng khô một nửa
nỗi đau biết hát
nắng xanh vỡ vụn mặt trời
hun hút chiều đông bàng bạc
nụ hôn mỏng
lưỡi gươm tình nghiệt ngã
nắng bạc thời gian
gọi nhau yêu
dối trá quen rồi
ngũ sắc thời gian mây phủ
mùa thu trên tóc
vứt lại ngây thơ
quá khứ ướt mèm trên cửa
tiễn chân tình yêu
nốt trầm năm tháng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét