cánh chim trời

phố vắng
hoa sữa trên vai áo
gió mênh mông
lời ru thế kỷ
đường gọi tên người
vỡ ánh sáng mây đen bao bọc
kỷ niệm cũ
âm thanh trôi dạt
trời xanh phá hỏng giấc mơ
cơn lũ đêm đêm quấy phá
như cánh chim trời
bay giữa trời mệt mỏi
trò chơi nhảy nhót tháng năm rơi
bánh xe đi qua
cát bụi thành đất
cuộc phưu lưu tiếp tục xác hồn
thu vàng rơi trong khóe mắt
trăng
nàng chết từ lâu
mộ bia đời thiên cổ
trong sáng ngoài kia chỉ là ảo giác
mở mắt trông đời
kẻ ăn mày đang tới
nhặt vầng trăng rơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét