đời đi qua đời

chiều bay qua
mộng du ngọn gió
mù lòa bãi cỏ
tình yêu là bọt nước trên tay
yêu cho nhiều
trái tim trôi dạt
xơ xác tháng năm cuồng tín
đời đãng trí
cuồng trong men say
nhớ quên quên nhớ nồng nàn si dại
khu vườn xanh
nước mắt cầu vồng bảy sắc
phẳng lặng đêm
một đáy vực sâu
đau mơ hồ
gió bắt đầu rạn nứt
thời gian mộng du
nắng thôi về trên cửa
đời đi qua đời
sương vấp đầu ngọn cỏ
lặng lẽ một mình
nôi nhớ phôi pha
cơn mưa ồn ào
nỗi buồn quẩn quanh nép vào bóng tối
ngậm ngùi nuối chút tình xưa
đung đưa thời gian
rộng dài xa lắc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét