lăn tròn

ngày đứng
lặng thinh thời gian
con đường bạc phếch
mùa đông gắp bỏ tay người
thế kỷ tàn hơi
nụ cười xuyên ký ức
bốc thăm hẹn hò
trò chơi cảm xúc
những suy nghĩ bậc thang
diêu bông bay
tóc thề chao chát đợi
chiều mê ngơ ngẩn bên trời
ngồi giữa mênh mông
ngẩn ngơ tình lở
ngủ ngoan quá khứ đang về
nhìn tuổi đi qua
tất cả thành đồ cũ
giật mình đau những cơn mê
thánh thiện cỏ mềm
tình luôn dang dở
đồng vọng gọi tên
loang loáng chiều hè
kỷ niệm lăn tròn
người đi trên phố


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét