bằng không

trần gian yếu đuối
say quên cuộc đời
đùng đục thời gian
ngày lại ngày
loanh quanh trái đất
người vẫn đợi
giữa đôi bờ thương nhớ
tháng năm qua
như những vệt mây trời
chênh vênh thời gian
xác xơ dĩ vãng
những con đường đã qua
ngày xiêu
suy nghĩ cớm nắng
cơn gió thổi bạc chiều
nỗi buồn chạm từng ô cửa
yêu ráng chiều
úa một thời con gái
thả xuống đời những giọt lệ đêm sa
xanh lặng tháng năm
ồn ào buồn tẻ
ngọn lửa tro tàn vung vãi
tình yêu chia thành hai nửa
cộng lại
bằng không

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét