trễ mùa hoa nở

chết giữa thời gian
nỗi đau kiệt sức
nhặt xác ướp hồn lạnh
tắt lịm bóng chìm
nụ hôn rơi
nỗi buồn trong bóng tối
chuông nhà thở rửa tội
vuốt ve hao mòn
kỷ niệm cuối
tương lai dằng dặc
mùa yêu rạo rực bão giông
bỏ lại trong đêm cơn mưa thao thức
nguyên màu nhớ
chết nửa chiêm bao
nỗi đau rơi vào vực xoáy
trể mùa hoa nở
mây bay ước mơ
chết sau lưng nửa chừng câu hát
tróng trơn
nhớ quên hồn lạc
gập mình vào gió
ước mơ bạc phơ
bên bờ kỷ niệm
ảo ảnh buông mành


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét