nghĩa trang phố

ngày không đêm
trái tim loang lổ
tơ vương một cõi thiên đàng
bước chân sớm khuya quằn quại
phù du nhân gian
nỗi sầu cạn năm tháng
nghĩa trang trước mặt
ngày tháng héo hon gầy
vội vàng yêu
thức trắng đêm chưa đủ
nước mắt buồn hòa nước thời gian
ngày không nắng
thấy mình là sạn
lăn lóc giữa mưa theo gió đổi mùa
lau nước mắt
cháy cạn mình không thể
thời gian qua hạnh phúc mỏng như mây
giơ tay níu mây thành làn khói
cả đời không tin nổi nơi này
thế giới không ngày
chiều mưa hà nội
đường biến thành sông
sông biến thành hồ
tên người chết giăng đầy thành phố
lịch sử gọi tên
trắng đen tím đỏ
những tên người
trong nghĩa địa treo tên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét