lá không rơi

mùa thu
lá không rơi
ngu gơ không biết đời trưa hay chiều
lạc dấu yêu thương
cam quýt chua năm tháng
con đường trước mặt
sa mù chiêm bao
ngày tháng xiêu
đời người tội lỗi
nhọc nhằn mệt mỏi đua chen
vô minh giữa văn minh thực tại
lắng nghe khoảng lặng
nửa đời hạnh phúc không màu
câu thơ lọt giữa hai làn hơi thở
người đi ra phố
đứa trẻ không nhà
ánh đèn đêm mọng thắp
mùa đông vạt trắng
giọt lòng đọng lại trong hoa
nốt dương cầm tan trong sương giá
đêm buông rèm
trăng yêu người cả thẹn
đắm nụ cười
ướt sũng giọt thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét