người rét với người

chiều chộn rộn
vòm xanh tha thiết
yếu đuối bòng ngày
chìm mộng hoàng hôn
mỏng manh thấy mình tạm bợ
nuôi nỗi nhớ
suối nguồn than thở
dửng dưng khúc hát buổi chiều
sương lạnh
người rét với người
cơn mơ xanh còm cõi
mua bán hẹn hò lửng lơ
đỏng đảnh yêu
xô đẩy cơn mưa
còn đâu chốn bồng bềnh non nước
mây giăng núi
ngọn nguồn dốc ngược
tàu trăng cập bến quê người
ngập ngừng phố vắng
những người đàn bà đi qua đời
vẫn đi qua
đêm
ẩm thực cing bậc già
nuôi con một mình
áo trắng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét