nước mắt khô

năm tháng ngược chiều
giấc mơ cạn kiệt
tuổi trẻ lạc loài trĩu nợ đôi vai
ngõ nhỏ sương rơi chiều đứt đoạn
bước chân xa
chó sủa xé đêm
nén nhang gầy mưa rơi nước mắt
trắng xóa thời gian
ước mơ xô lệch
đất trời tan trong cơn say
cành khô
tiếng chim rơi cõi lặng
run rẩy vị tái tê
khắc khoải trời xanh đáy mắt
bay vào giấc mơ
chiếc áo thời gian gỡ bỏ
hơi thở xô tim chết tháng ngày
cơn gió nóng dắt tay bình minh cạn
điên đảo yêu
một mình đêm nước mắt
thắp trăng ủ mộng nơi xa
nước mắt khô
thăm thẳm kỷ niệm
trên tay hương ký ức
tro tàn năm tháng vệt đau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét