vết rách thời gian

nắng tái
chiều bâng khuâng
mù cơn hư ảo
mơ hồ mộng
trăng mỏng như sương
bâng quơ vết thương năm tháng
hương dĩ vãng
sao đọng chân trời
nối giấc mơ nắng trôi một dải
đom đóm lạc
kỷ niệm thành nỗi nhớ
bướm còn mang mộng sang xuân
vết rách thời gian
bờ cuộc đời khô rát
còn lại gì năm mười tám đôi mươi
rưng rưng nước mắt
khát vọng như gió lạc
giọt nắng nào rơi nở thành hoa
xâu chuỗi thời gian
hoàng hôn vụt cháy
cầu vồng ngơ ngác giữa cơn mưa
hun hút nghĩ suy bén lửa
ngày đi nhanh
mây đêm che kín
thăm thẳm chốn khôn cùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét