ở đâu đó

ngàn năm trôi
tận cùng hoang lạnh
khắc khoải ngàn sắc hoa
nỗi cô đơn ngoái nhìn năm tháng
kiêu hãnh thời gian
đa mang đời thực tại
hun hút bầu trời rực rỡ
mơ chuỗi thời gian
không gian vuột mắt
lao mình vào cát bụi
tưởng tượng được mất cuộc đời
sắc màu rối tung
bùa mê ma mị
những khuôn mặt nhàu nhĩ
thả rơi mình trôi tuột nghĩ suy
ở đâu đó
nhịp thở vĩnh hằng
linh hồn cười và nắm bắt
hây hây bờ nghiêng
đêm trăng lở
sự hiện hữu của sương mù
đủ để làm nên đất ấm
nhẫn nại yêu
vuốt ve sự tưởng tượng
vũ trụ hiền lành
lưu lạc không trung


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét