tuổi thơ đi lạc

ngày đi tìm thơ
bốn mùa giao cảm
ngược chiều thời gian nhăn nheo tia nắng
mắt còn xanh biếc thương yêu
hơi thở tháng ba
hồng duyên tình đỏ
giọt nhạc khép hờ đứt đoạn tình xưa
khờ khạo mười năm
nắng rót vào chiều
đợi chờ bình minh nửa mê nửa thức
nghe gió lùa khản giọng tiếng dế kêu
tuổi thơ đi lạc
vấp phải cơn mưa buổi sáng
loang lổ nhịp thời gian
phố cũ mùa thu
heo may hương thơm thiếu nữ
đánh chìm câu thơ
khóc dòng sông
dư thừa mưa trên sóng
bỏ quên mảnh trăng
se lạnh tháng ngày
buồn rũ mặt
thơ tình nhạt thếch
gió nghiêng
lạnh nhạt phút yêu đầu
rớt nụ cười
mồ xanh lên ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét