gói lại buồn vui

bất lực buổi chiều
mùa hè muốn khóc
lãnh đạm hoàng hôn mặt trời cúi đầu
dòng nước mắt theo về biển cả
hành hạ trái tim
khiến mình bé nhỏ
gục đầu dưới gió không dám tin
làn tóc rối
mùa đông quả phụ
xuân xang hè lại chớm thu già
nắng mới ướt đầm phố cũ
nhẫn nhục hai đầu
ru vàng tuổi trẻ
vô tư khờ khạo nổi trôi
yêu cuộc sống
một nửa khô trái đất
một nửa mặt trời đứng khuất trong mưa
ngày dần tối hoàng hôn thừa thãi
thời gian ô bàn cờ
khuôn mặt tình ẩn hiện
nỗi buồn trên mỗi thước vuông
giấc mơ con
da non ngày gặp mặt
gói lại buồn vui năm tháng
để chôn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét