hạt bụi trắng

ngày mây phủ
tiếng chim dang dở
gió thầm thì lời yêu cay đắng
hoa trắng lặng lẽ màu tang
xao xác thời gian
ước mơ ôm mây trắng
biển vẫn không nguôi dào dạt
thăm thẳm nỗi nhớ khôn cùng
nắng lạc
tình yêu trên cỏ ướt
giọt lệ thủy triều
bức tượng thời gian câm
đêm trăng tròn
trầm hương thổn thức
rạch toang vết thương xưa
hạt bụi trắng
đi trong kỷ niệm
bầu trời khô hạn đêm đêm
quá khứ cây cầu đã gẫy
tạ ơn người
giọt nước mắt hình vuông
cơn lũ mùa đông không bờ bến
tháng năm cháy
lửa thiêu bình minh
chập chờn cánh đồng gió bấc
ảo ảnh cuộc tình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét