vuốt mặt thời gian

ngày thành thật
dối lửa chạy trốn
khoảng trời mở rộng thênh thang
giấc mơ lành ngự trên chòm sao biếc
nứt nẻ say mê
mưa giăng phố bụi
vị đắng tình yêu thời con gái
chết lặng mặt trời
tuổi đôi mươi
mơ huyền hão mộng
thức trắng đêm nghe giọt huyền trên gối
ngỡ đi trên đỉnh cuộc đời
có tội khi yêu
bởi mơ quá nhiều
vũng nước con đường lầy lội
vuốt mặt thời gian
mặt trời sa sầm bóng tối
nức nở ngày dài
dòng lệ đêm tái ngộ
thương con dế nhỏ đêm mưa
đời nghiệt ngã
khao khát viển vông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét