dòng nhạc xanh

mải miết cuộc đời
sững sờ tê buốt
thời gian sắc nhọn khoét trái tim rũ buồn
đêm thẳng tưng
níu giữ bìm bìm da diết
gió đi qua những vòm cây mộng mị
mang cả niềm vui góa bụa theo về
lao đao phố
ấn tượng sông hồng đỏ
đường thơ tiếng vọng ngàn xưa
bước chân học vần
dọc ngang con đường vô định
nhàn nhạt tháng năm dài
ném cái nhìn
bóng đêm choàng tối
những thổn thức ngọt ngào hoang dại
ánh sáng ướt nhòa
lơ đễnh mùa đông
lênh đênh lá rụng
con chim vỡ khàn giọng hát
giọt sương dỗ trái tim đau
dòng nhạc xanh
câu thơ dang dở
mặt trời ngủ yên
giấc mơ dã quỳ đặc quánh
lửa và sao




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét