tóc xõa mùa thu
xa rồi
mùa đông tê tái
tay đã trong tay hồn trẻ lại
đêm về
trăng biết lang thang
lối cũ
gió hẹn hò
xuân đứng chờ trên mép cửa
tay hòa vào nhịp ước mơ
con thuyền đi trên mặt sóng
hương trầm
làm sao giữ được
hàng cây nhỏ lệ ưu phiền
tóc vẫn lê thê trong bóng tối
mùa tàn phai
câu thơ đứt đoạn
giữa mùa đông lòng gọi lá thu về
rơi rớt trên vai vạt tím biếc
câu ca ru nét hồng tuổi trẻ
nỗi sầu không biết gọi tên
bờ mi năm tháng bàn tay lụa
đêm mùa hạ
trăng lại nhà
những vết dột trên lá cây loang lổ
ngây thơ
hồn xếp chữ làm thơ
sóng vẫn xô bờ
tràn nhựa
5 nhận xét:
đêm về
trăng biết lang thang
lối cũ
gió hẹn hò
xuân đứng chờ trên mép cửa,hay,gợi ,nghiện!
hàng cây nhỏ lệ ưu phiền
tóc vẫn lê thê trong bóng tối,choáng,gợi,hay!
giữa mùa đông lòng gọi lá thu về
rơi rớt trên vai vạt tím biếc,tuyệt,hay!
đêm mùa hạ
trăng lại nhà
những vết dột trên lá cây loang lổ,hay,yêu!
sóng vẫn xô bờ
tràn nhựa,tuyệt ,gợi!
Đăng nhận xét