ầu ơ thiên lý

nắng lên
lộc đời xanh ngắt
âm vang ngọn gió ngọt ngào
hương phố
mưa bụi bay
trăng vỡ trên nền cổ tích
vứt bỏ thương đau
sữa chiều chắt lọc
người về chim sẻ vụt bay
chiều khói lên
hoàng hôn nghi ngút
lung lay sắc đỏ tương phùng
ngồi giữa lòng quê
trăng vơi lại đầy
rạo rực gà gáy
sinh từ mưa
mây cao ngang trời
nụ cười ai bỏ
tiễn xuân
mưa bụi bay đi
nửa như xa nửa như gần mặt đất
xúc cảm tháng ngày
nhựa lòng khép chặt
ầu ơ thiên lý
biển xanh lơ





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét