cựa trong than bụi

không gian hẹp
chiêm bao về một phía
khúc nhạc xanh trăng cánh võng chao nghiêng
mênh mông bóng lá căn phòng nhỏ
bâng khuâng nửa thật cơn mơ giữa rừng
mây trắng bay
trống còn vang vọng
hồng hoang đá cũ nếp nhăn ngày
heo hút thời gian
sóng đêm trồi sụt
âm phủ thiên đường người chóng quên
một buổi lên thiên
lòng bỗng cháy
biển ngập chìm sương nắng ngang qua
mưa rơi
đá nảy mầm
cuộc đời luôn thua cuộc
cựa trong than bụi lấm cuộc chơi
nổ tung nụ cười
hồn trôi nhè nhẹ
giật mình thèn thẹn
người
không quen
núi ngả
cõi vô tri lòng lạ
khúc trở về
nhập đá hồn ta

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét