biếng văn chương

sương trắng
mỏng manh giấc mơ
ngày chua chát đêm thêm vị ngọt
loang lổ bức tường
mùa hạ về trên phố
sắc rêu nở rộ màu xanh
cà phê
bóng hình em xa ngái
bờ yêu còn sót lại
im lặng tuyệt vời
thơm dọc phố
đổ vỡ tháng năm
chấp chới chiều hè huyền thoại
thầm thì gió
nắng dạt trên sông
hà nội năm cửa ô mở cửa
biếng văn chương
quen mùi nấm mốc
người đi bỗng gặp mùa xuân
sáng tạo tiếng cười
đời nhiều hiu hắt
những bóng râm thời gian
thơ đan những hàng rào nước mắt
chiều vỗ mặt
thơ văng lên trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét