giận hờn ngày

ngày
nâng tà áo trắng
nắng đẹp phố phường
phù sa nhuộm cánh sóng
mịn màng mái tóc em
thao thức cõi mơ
đêm thơm hoa sữa
dịu dàng lất phất nhẹ bay
đêm thanh vắng lạ lùng hoa đại
thức với đêm
nâng màn sương trắng
người đi chim níu cành xuân
bâng khuâng một thời niên thiếu
mưa ướt không gian
phố dài tháng năm xanh biếc
đàn chim tung cánh ngang trời
tâm sự của sóng
mơ màng cát ngủ
chiều lặng gió biển khơi
giận hờn ngày
mặt trời rơi xuống đất
trăng giơ vòi hút gió lên cao
long lanh vườn liễu
bồng bềnh thu xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét