nghiêng nghiêng yêu

đêm giọt lạnh
trăng run bên thềm
khởi nguồn yêu thương
giọt sương lấp lánh
thơ mới
con đường cũ
bình minh trên sông
chiều trở gió hoàng hôn mọng đỏ
bất chợt nhận ra
chiều thu trong gió
lênh loang sắc đỏ đến vô cùng
sẫm đặc yêu
sóng bạc đầu bãi cát
bảy sắc cầu vồng
mưa bóng mây xa
đêm cỏ úa
gương mặt người đau
giật mình tiếng gà đỏ rực
bóng đổ
lung lay niềm tin
hồn người gầy trong ngọn nến
yêu bóng tối
ngủ ban ngày
một đời trăng sao rong ruổi
nghiêng nghiêng yêu
khơi khơi khắc khoải
đêm vỡ mặt trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét