ca dao gầy

đời hứng nước
đục trầm di động
hả hê cơn mưa đi về
giọt nước cong
chép miệng một đời thơ
khúc quanh ngoằn ngoèo ký ức
một chút mênh mông
một chút đợi chờ
bản nhạc cuối cùng chiều tận
người vẫn đợi
rong rêu mái phố
sâu thẳm nắng mưa
hững hờ hạnh phúc
ca dao gầy
cỏ rơi trên phố
cái chớp hàng mi
đánh chìm hoàng hôn phủ dụ
cọng rơm vàng
hanh hao nắng sớm
dòng sông xào xạc heo may
giấc mơ con
cánh buồm thắm đỏ
trái tim nhỏ chuông chùa
đời chẳng biết
bao giờ gió nổi
mắt người
đang rất xa xôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét