ngã vào chiều

mưa phay
nhàu nhĩ vòm trời
gió hất tung sắp đặt
sờ soạng bóng tối
châm lửa cuối ngày
ngọn khói cong mùi sáp
cơn mơ lạnh
thu ướt từng con ngõ
gió du mục ầu ơ
ngã vào chiều
gió thu thở gấp
sờ sững chớp mắt em xanh
kiếp trước
nợ hoàng hôn điện ngọc
tóc ướp kinh thành
oan hờn linh hồn khao khát
đại nội buồn
ngọc lên xanh cỏ
gieo rắc những mảnh tình hoa
cuối cơn mưa
hốc buồn xa thẳm
mây trú ngụ mơ hồ
bầu trời xanh nắng vàng thảm lúa
lấm lem ước mơ
phù sa ngã dấu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét