tôi và em

mùa hạ và em
cơn mưa bất chợt
một mình tôi đã đến
đã quên
chiều phai nắng
lòng mòn không ủ
lá đau cỏ không tên
dấu giày in lên khoảnh khắc
bài thơ không tựa
nỗi buồn vẫn thế
trên sông lời hẹn ước dư thừa
thời hoa đỏ
câu thơ bong bóng
thuở hờn giận vu vơ
tiết tấu hoàng hôn đời bật khóc
rỗ mặt thời gian
tia chớp lạnh lùng
rả rích trầm ngâm trừ tịch
qua thời cổ tích
sấp ngửa mưa rào
mùa hạ cồn cào bóng ngả
thời hoa đỏ
có tôi và em
chuỗi kỷ niệm sắc màu lăn lóc
níu nghiêng trời
màu hoa mới trôi bay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét