trở về chốn cũ

bước qua nỗi đau
hoàng hôn cố níu
ngày độc thoại mặt trời
tôi đến tìm em
màu áo cũ năm xưa trên phố
chia đều hai mặt cô đơn
dòng sông buồn
dốc đời ngồi lại
trời xanh
mây đổ tuổi hai mươi
xơ xác nắng mưa
diêu bông ngày cũ
đêm thức nghe tiếng chim qua trời
hoang mang yêu
gã si tình thi hỏng
vỡ rồi niềm mơ ước
xanh xao đến tận cùng
tát nước đêm khuya
vọng theo đồng ngủ
một bình minh cám dỗ
thời gian chở hẹp chuyến đò
bỏ lại buổi chiều
buộc nhau lời hẹn
kỷ niệm vầng trăng cất giữ
trở về chốn cũ
gặp mùa thu



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét