âm thầm bên trăng

đêm hoang vu
nằm nghe sông thở
cô liêu cỏ mọc đầu bờ
gió lùa ánh trăng kẽ lá
liêu xiêu lòng dạ
thoang thoảng dậy xuân tình
nỗi thương thầm chôn kín bao điều khổ
đã lâu
trần tục không náo nức
không rộn ràng gió thắm mùi trai
không nô đùa như xuân người trở lại
ngậm ngùi
chảy trôi suy nghĩ
mây buồn như đám sương
gió thoảng xuân treo hờ hững
vầng trăng liễu
bơ vơ dải cát vàng
tao phùng kiếp duyên mệt mỏi
hương trầm
sượng sùng đường duyên muộn
đời phiêu lãng
âm thầm bên trăng





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét