gầy guộc cuộc tình

trời mù sương
linh hồn tĩnh mịch
nghĩ gần lại nghĩ xa
thấy cuộc đời dâu biển
nhỏ nhoi tình bạc bẽo
tiếng cầm ca rắt réo phiêu diêu
rét mướt
hoa đào không nở được
nhan sắc xuân đâu chớm đôi mươi
thu mờ
ngã ba nhành hoa dại
mộng ban sơ sắc cỏ không tươi
ánh mắt
vừa qua mùa lạnh giá
tòa thương yêu êm ấm bên người

chiều
mưa chia đôi ngả
vài giọt mưa mặn rớt trên môi
mưa không nhanh chầm chậm xa xôi
cho ta thấy quạnh hiu gần gũi
gió lay
những chiếc lá trong tim rụng
khẳng khiu gầy guộc cuộc tình
hoài niêm miên man bàn chân bước
dưới chân đồi
hoàng hôn tím đang rơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét