yêu con tim vỡ

nhánh buồn vô thủy
dặm ngược thu phong
căn nhà lạnh vắng
nhạt nhẽo vô thường

bài ca lá đỏ
ru từng ngón tơ
ướt đầm sợi nắng
đêm về giăng mơ

cây dài bóng đổ
bụi phấn hoen mờ
tình chưa kịp lớn
người còn làm thơ

nắng mưa lòng ngả
viên miễn quay cuồng
mặt trời sa thạch
nghiệp ủ tai ương

dốc buồn chợt lạnh
thủy dạ cội nguồn
mơ chưa chợp mắt
trốn vào hư không


đêm dài vấn mộng
hỏi tội thu đông
trần gian hoảng loạn
hụt hẫng xuân hồng

yêu con tim vỡ
rửa ngọt mần chua


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét