trăng cập bờ yêu

trăng suông
tàn tạ mùa lưu luyến
cây sầu mệt mỏi bật gốc trơ
sắc hồn
bóng đêm chiều chuộng
chơi vơi nghệ thuật đìu hiu
đêm đang say
hào quang kỳ dị
thần trí lên đỉnh mây
gẫy vụn thời gian đường tơ chắp nối
gió nhiệm màu
điên rồ khoái lạc
trôi nổi xứ mênh mang
triết lý phô bày hàng châu tỏa sáng
lung linh niềm ao ước
trăng cập bờ yêu
trễ nải yểu điệu lả lơi huyền bí
ngất ngư nguồn sức mạnh
thoát khỏi bờ trí tuệ hồn bay
trùng trùng điệp điệp sát na bùng cháy
đêm hoang dã
người đau thiên hà
giọt lệ khô gói lại
bập bùng tiếng ma kêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét