phấn bụi dặm trường

ngày nắng đọng
gót chân hồng mất dấu
ân tình nhạt trong cõi muộn chiều thu
tuổi xuân lộc nhành đâu còn nữa
những mộng mơ vẫn ấp kín trong lòng
tình tha thiết
truyền nhau qua hơi thở
nắng bạc đầu ghé miền đắng cay
trăng khuyết trăng rơi nhàu sóng vỗ
ru dòng sầu vạn kiếp phù tang
tay với
giấc mộng dài muôn thuở
vo tròn giọt đắng thời gian
khơi tiềm thức chải con tim mưa nắng
sạch mọi đau thương phấn bụi dặm trường
giữ gì
giữa bến đời trống trải
vui với ai làm bạn với ai
cứ để cuộc đời trong hụt hẫng
mượn nỗi buồn chống mọi tai ương
vắt nắng
cành nguyên sơ khô mỏng
mưa phong đánh bóng cuộc đời
cho mây bay ấp ủ chân trời
bờ dĩ vãng lay hồn trơ cội rễ
ngân hà đứt đoạn
hư vọng tình xa





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét