góa bụa đầu mùa

nắng hửng sau mưa
lòng chưa hết rét
cõi vui
kết thơm nụ tình ái
lững thững mặt trời xác xơ gió thưa
tiếng thở mạnh
xôn xao xuân ý
những cánh bay khát khao
thời gian thức âm dương quên mệt mỏi
đợi chờ
tương tư ló rạng
trăng lèn qua cửa mành thưa
rơi rớt yêu muôn phương hướng gió
không gian chật hẹp
xiêu xiêu bóng người
xuân hành
cụm hoa tinh khiết
nhật hồng quay vòng trên cao
trăng lữ thứ đường về vô định
mưa như nắng
số mệnh vẫn lênh đênh
trước thời gian nặn hơi tàn xương rã
mong manh sương cỏ
hồn góa bụa đầu mùa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét