lệ thức

ngửa mặt
tìm đàn sao khuya
ô hay trời hôm nay rỗng
ngẩn ngơ
trở về nơi cõi đợi
chỉ có mây cửa đóng then cài
và sương ướt cung vàng lá ngọc
hư hao suy nghĩ
sụp đổ ngân hà
vạn vạn cánh tay vươn xa
vọng tưởng giữa hai bờ địa ngục
tuổi buồn
rong rêu điệu nhạc
thiên đàng lắm chiêm bao
đêm về giấc liêu trai say đằm
dán vào bầu trời
trăng nghiêng làn tóc
phủ xõa xuống trần ai
đêm thao thứ
c thấy mình trơ trọi
mê hay tỉnh
đỉnh tinh thần chót vót
thăm thẳm thung sâu ngoác mồm chờ đợi
đi thẳng vào đời
u lạnh chân tơ
lệ thức bên kia bờ đổ vỡ
ghép nghĩ suy
trăng hình vuông lăn dốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét