giữa đời gió thổi

chiều gió lộng
tóc rũ lênh đênh
chim chao đảo vô thường tan vỡ
tình duyên
nụ cười hiền thêu dệt
đời gập ghềnh tất tả sóng mơ
lủi thủi
đường trần lạc lõng
trái tim xanh mướt màu da
cúi xuống gục đầu ngu ngơ chao đảo
ngược gió chiều
bụi trần rát da
lạc loài
nụ cười say nguyệt vãng
mênh mông đêm vọng ngàn sâu
đáy trời thênh thang rộng cửa
lang thang người sợ mất đời
nỗi nhớ
giấu trong vạt áo
nghe đêm về sương lá xô nhau
mịt mùng phố dài hơi thở
nguyệt lãng sông khô bóng đêm cằn cỗi
vô tình đánh mất tuổi thơ
giữa đời gió thổi
ngổn ngang lá thu rơi
đêm tối
mộ thời gian rã rượi
xoay tròn suy nghĩ
phân kỳ hừng đông


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét