thơ người kết bạn

cõi gió
bụi linh hồn lồng lộng
thân sa mạc cháy
tình là chiếc lá thu bay
giấc mơ xanh
chăn gối bồng bềnh
ủ ngọt lành năm tháng
trăng sáng đầu mùa
sợi tóc neo tháng ngày hồn lạc
ảo ảnh giai nhân
nụ hôn tìm kiếm
bùa ngải suốt đời lận đận
với đôi mắt khoan vào sáng tối
đếm ngược thời gian
chín tầng mây còn thấp
xóa mộng công dangh
nghiên bút vui thác ghềnh sông bể
hoàng hôn xây mộ
màu tiễn đưa đang chờ
bia tạc vào mây đá mòn ủy mị
đăm đăm trời cũ
tất bật hành trình xa
ấm mãi một đời yêu không cạn
ép mỏng
mấy trang văn ngọn lửa
thơ người kết bạn
bước qua cửa thi văn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét