vó ngựa mù khơi

sa xuống trần gian
chùm hoa gió cháy trên bờ mộng
bến cũ
niềm tin trên cạn
chút tình tự mây ngàn
sáng tối trầm luân dông bão
rong rêu ngày tháng
chân trời đạm bạc
hoàng hôn chảy trên tay
cõi đọa
mây tan giọt nước
hương phấn ủ hao gầy
ngấn sầu thơm mùi hương cảo
biển rộng
gió viễn đông
chồi suy nghĩ mọc trong miền khuya khoắt
miên man tĩnh lặng
thu phong gõ nhịp đau thương
vô thường bắt tay hồ hởi
làn mây trắng
chân không chiều vời vợi
nhặt hơi thở giữ trong bàn tay
mơ hồ tỉnh thức
hạt bụi tẻ khô nham nhở
vọng sầu
vó ngựa mù khơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét