bên kia bờ

đêm mộng du
thuyền say ngoài quỹ đạo
miền vô thức chếnh choáng hư vô
câu thơ cháy bên kia bờ vũ trụ
say đắm
bình minh khờ khạo
một mình gùi nặng khối bơ vơ
run rẩy ôm ghì bờ mơ mộng
đêm khuê các
trăng hồng mơn mởn
ru hát một đời
miền hư ảo linh thiêng đang chờ đợi
nhan sắc
tuyết điểm làn da
hương trời đất vĩnh hằng rạo rực
say miền êm ái
hạt bụi phong trần
gửi lại ước mơ dở dang một nửa
đưa tiễn
số phận gập ghềnh
hoàng hôn tạc vào mây
giọt lệ để dành góp sầu cay đắng
cuốc kêu trăng
mảnh tình riêng trang trải
heo hút đèo
thơ lại leo trăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét