còn gì..

hồn mơ
say sưa ngày quạnh quẽ
suối trăng khao khát cuồng điên
lửa hồng cháy bừng đôi mắt lệ
trên đỉnh điêu tàn
trái tim tan vỡ
màu trắng khí tinh ma quỷ hiện hình
nắm xương khô trồi lên đỉnh sọ
gió lướt
nấm mồ vơi cỏ dại
phách hồn lạc hướng mây bay
sương giá lạnh đêm nay mộ trống
hỗn độn rên than
những âm sắc lê mình trong bóng tối
tan trong hơi thở
hồn kết đóa hoa ngâu
đeo
kiếp sống trói trong vòng khổ sở
mơ mòng
còn gì bợ đỡ
chốn ta bà ngu muội cuồng si
nơi nước mắt ôm khối sầu vô hạn
sống qua ngày
người cõi chết vẫy tay
đi cho đến một phương trời không xác
nắm xương gửi lại
hồn bay



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét