một mình khung cửa

trăng hẹn
hơi sương phủ lá
gió lụa xua đám mây trôi
một mình đợi trên khung cửa hẹp
rón rén
ngọc ngà khép nép
nét đẹp quỳnh hoa
trăng mười tám ngỡ như mười ba vậy
tuổi ngọc
tha thướt nẻo đường quê
nhè nhẹ hương dịu ngọt cám dỗ
mùa thu trăng không sợ
vẫn ngào ngạt vằng vặc đam mê
vẫn lời thề thốt ra từ đáy mắt
đêm trắng
rượu trăng say đắm
không gian vượt chiều dài
hồn siêu thoát cùng trăng rong ruổi
gió nâng khúc
vài đám mây mặt biển
ta cùng trăng núp
vui động thiên đình
bí mật bóng đêm
trăng vừa vụt mất


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét