chốn mưa bay

trăng mờ
chơi vơi lòng biển
lạc lối
bóng đêm vấp ngã
cơn mê
vạt gió đẩy trăng trôi
những giọt sương cúi mặt
những ký ức xô lùa cành lá
thao thức đổ nghiêng
nhịp sống chông chênh số phần buồn
những vết tích riêng tư con đường thơ muộn
ru tình
mặt trời lăn biển đỏ
chạm vào quạnh hiu nỗi nhớ
những lầm lỡ chết người
những yêu thương tù tội
đón đưa
mong manh lời hứa
vụn vỡ tháng ngày
bờ cảm xúc đêm chia hai ngả
nắng khóc
cành thơ ở chốn mưa bay
lắng đọng ưu tư giọt buồn về ngõ
ngó tìm nhịp thở
đêm vào đêm tĩnh lặng than dài
vần thơ ướt mơ hồ duyên mộng
trăng mờ
phương xa xăm



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét