mưa hiền gió nhẹ
ngõ lầy quá khứ mỏng manh số phận
cúi mặt đi bên đời
ê chề say tỉnh
người địu gió trên lưng
gió lay
trời sao trong vắt
hồn treo làn mây
bỗng thức dậy một đêm dài kích thước
không gian linh động
sao xúm xít từng đàn
sự sống vươn ra vạn nẻo
gặp nhau trong mộng
choáng men say hừng đông
bão dậy lửa thiêu năm tháng
trở về trong sâu thẳm
hít thở hương vị đêm
khát thèm nhựa nồng trái ngọt
bâng khuâng quá khứ
bỗng thấy đau đời
chuyến phà chiều hôm chờ đợi
chẳng dám nhìn
trời xanh mây trắng
ngó tìm
người tình thuở xưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét