lỗi mộng

tình hờ
hư hao giấc muộn
cung vàng trôi núi trơ nghiêng thách thức
dửng dưng kỷ niệm
giăng tơ lối trăng vàng
trần gian lắng cô quạnh thêm cung bậc
yêu cho đời đổ vỡ
đêm về say mộng thiên thu
trên bến vắng với từng viên đá sỏi
gió lùa qua tóc
thương tiếc hạt mưa rơi
tình vay mượn võ vàng hiu hắt
dòng bất tuyệt
nguyệt qua sông lúng túng
thậm thụt ngàn năm
chiều ma
khúc buồn khởi thiên hà
hương phấn rồi cũng xa vời vợi
biển rộng
viễn vọng viển vông
dông tố qua đời thay nước mắt
mây nghi lễ
sương mù vỗ nhẹ
lỗi mộng phù dung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét