vẫn mơ

gió thưa
mây mùa thu áo trắng
nhẹ nhàng hoa lá phủ sương rơi
trăng rón rén về trong hò hẹn
hơi thở tươi
xa dần nghiệt ngã
ngày hạ vẫy tay từ tạ
e ấp heo may 
bỏ lại nỗi buồn nấp sau khung cửa
lối xưa
lòng người trải rộng
vạt hồn bay trong nắng
giấc mơ hiền thảnh thơi
bóng râm che tháng ngày dịu ngọt
bình minh trên biển
đời vẫn còn xinh
gót hài dạo hoa tươi cỏ thắm
yêu nhiều
dư hương mộng tưởng
trăng hôm nay ngỡ là trăng quá khứ
gió say chồi ngọn lao xao
đi về
dấu yêu mệt mỏi
dại khôn xưa nay vẫn ngỡ
nhân thế chồng chềnh
thơ vẫn mơ






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét