đời gió

một đời nhớ
ngàn năm ủ mộng
cố quận thân quen hạt bụi sương mù
duyên tao ngộ đánh rơi trên cạn
mối tình hờ một khối bâng quơ
nhọc nhằn
muôn trùng dặm ruổi
tơ huyền giăng sóng vỗ mây ngang
đêm hiu hắt trôi sầu trăm hướng
tiếng cười
trêu ngươi sỏi đá
tan vỡ lối yêu thương
gặm nhấm nốt cuộc đời du mục
tiếng khóc
hoa cỏ xanh tươi
lâng lâng hồn vui chín cõi
trôi giữa dòng thời gian
thuyền không bến đỗ
bờ hư vô là mặt biển chân trời
dắt mặt trời và trăng khuya khởi mộng
ảo vọng
đầy vơi mơ tỉnh
gót tim người đã in dấu ngàn phương
ngày và đêm vẫn ở trên đường

muôn thuở
mây lang thang




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét